Dư luận dành nhiều sự chú ý khi Lê Công Vinh xuất hiện trở lại trên sân cỏ những ngày qua. Mới đây còn có thông tin cựu đội trưởng ĐT Việt Nam đang ‘xin việc’ ở CLB Sông Lam Nghệ An.
Nhiều người hâm mộ xôn xao trước thông tin Lê Công Vinh, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam “xin việc” tại CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA), cho rằng anh sắp tái xuất trên cương vị huấn luyện viên. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như vậy.
Thực tế, Công Vinh không xin việc để trở lại làm HLV, mà chỉ xin phép thực tập nhằm hoàn thành khóa học bằng B huấn luyện viên do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức từ tháng 9 vừa qua. Theo quy định, mỗi học viên phải có giai đoạn thực hành trước khi được cấp chứng chỉ.

Vì thế, Công Vinh đã chọn CLB SLNA – đội bóng quê hương, nơi anh gắn bó từ những ngày đầu sự nghiệp làm địa điểm thực tập. Trong khoảng một tuần, anh sẽ tham gia công tác huấn luyện ở các đội trẻ của CLB. Đây hoàn toàn là yêu cầu bắt buộc của khóa học, không liên quan đến việc quay lại sân cỏ chuyên nghiệp như nhiều người lầm tưởng.
Trước đó, từng xuất hiện tin đồn rằng Công Vinh sẽ làm trợ lý HLV ở SLNA vào tháng 11 năm ngoái, khi trang chủ CLB đăng tải danh sách ban huấn luyện có tên anh. Tuy nhiên, Công Vinh nhanh chóng phủ nhận thông tin này và chia sẻ: “Vinh xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến CLB SLNA và cảm ơn tình cảm mọi người dành cho Vinh. Trong tương lai, nếu có thể sắp xếp được công việc hiện tại, Vinh mong được tiếp tục cống hiến cho đội bóng quê hương”.

Dù đã rời xa sân cỏ chuyên nghiệp, tên tuổi Lê Công Vinh vẫn là biểu tượng của ý chí, kỷ luật và sự bền bỉ. Không sở hữu tài năng thiên bẩm, anh đi lên bằng khổ luyện và quyết tâm, trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng.
Anh từng ba lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam (2004, 2006, 2007), là người ghi bàn quyết định ở chung kết AFF Cup 2008, mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Việt Nam. Công Vinh cũng từng thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản, là một trong số ít cầu thủ Việt có trải nghiệm quốc tế chuyên nghiệp.

Từ một cậu bé xứ Nghệ nghèo khó đến huyền thoại được AFC vinh danh là một trong năm danh thủ Đông Nam Á, hành trình của Lê Công Vinh là minh chứng sống cho khát vọng và lao động nghiêm túc.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1025-5-thuc-hu-thong-tin-le-cong-vinh-tro-lai-san-co-xin-viec-o-song-lam-nghe-an-ylt664949.html?cpa_tid=19TBESEARC0048541AW02Y2W684D07C3T7QR&dmn=s.biz.vn&fbclid=IwY2xjawNlQclleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF3RDBtcXJMZjZzV3BKOXBhAR4gXvWhZZZMWNmeMGsq3wnO4XuP_bFyOfywpn0jLDo1TcHQJnr0vMSKbQqJOQ_aem_ozk4N-4g2Rn1VzdrYCKTaA
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load