Mạng xã hội đang lan truyền tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt. Giữa lúc chưa có thông tin chính thức, nhất cử nhất động của Huấn chiếm được sự chú ý lớn.
Trưa 29/10, mạng xã hội bất ngờ dậy sóng khi cái tên Huấn Hoa Hồng xuất hiện dày đặc trên các fanpage lớn. Nhiều bài đăng chia sẻ loạt hình ảnh được cho là chụp trước nhà riêng của Huấn, nơi xuất hiện đông người tụ tập, trong đó có vài người mặc trang phục giống lực lượng chức năng.
Từ những hình ảnh chưa được kiểm chứng này, tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, theo ghi nhận, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc này. Nhiều cư dân mạng kêu gọi giữ bình tĩnh, không chia sẻ thông tin khi chưa được xác thực.

Giữa lúc tin đồn lan rộng, Huấn Hoa Hồng vẫn tỏ ra bình thản. Tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Bùi Xuân Huấn” vẫn hoạt động bình thường, với bài đăng mới nhất vào sáng 29/10. Trong khi đó, fanpage “Huấn Hoa Hồng” cũng ghi nhận bài đăng gần nhất ngày 27/10. Dưới phần bình luận, hàng trăm người hỏi han về tin đồn “bị bắt”, song Huấn Hoa Hồng không hề lên tiếng phủ nhận hay giải thích. Điều này khác với thái độ phản ứng gay gắt thường thấy trước đây.

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn) từng nổi lên với hình ảnh “giang hồ mạng” có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, anh chuyển hướng sang kinh doanh và xây dựng hình ảnh doanh nhân trên mạng xã hội.
Từ năm 2022, Huấn cùng vợ bắt đầu đẩy mạnh livestream bán hàng online, tập trung vào nước hoa chiết và mỹ phẩm. Sản phẩm “nước hoa xi lanh”, chiết từ chai lớn sang lọ nhỏ từng giúp tên tuổi anh phủ sóng rộng rãi trên các nền tảng mạng.
Đến tháng 5/2024, Huấn Hoa Hồng gây chú ý khi khai trương vườn tùng rộng 10.000 m2 tại Hoài Đức (Hà Nội), đánh dấu bước tiến vào thị trường cây cảnh cao cấp – lĩnh vực đang được giới nhà giàu săn đón.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Huấn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, doanh nghiệp có vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, trong đó anh nắm giữ 55% cổ phần. Công ty hoạt động trong nhiều mảng: mỹ phẩm, dược phẩm, bất động sản, ô tô.
Ngoài ra, anh còn là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 tại TP.HCM, chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh nhà cửa, và đồng sáng lập Công ty Cổ phần Huấn Hoa Hồng tại Hà Nội, chuyên về quảng cáo và truyền thông.
Hiện tại, mọi thông tin liên quan đến tin đồn “Huấn Hoa Hồng bị bắt” vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán. Cơ quan chức năng chưa đưa ra xác nhận hoặc phủ nhận, trong khi nhân vật chính vẫn giữ im lặng đầy khó hiểu.
Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, nhất là khi Huấn Hoa Hồng từ lâu đã là một cái tên gây chú ý bởi lối sống ồn ào, phát ngôn gây tranh cãi nhưng lại sở hữu khối tài sản và hệ sinh thái kinh doanh không hề nhỏ.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1025-1-thuc-hu-tin-don-huan-hoa-hong-bi-bat-giang-ho-mang-co-dong-thai-la-khi-tro-thanh-tam-diem-ylt665946.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load