NSND Lê Khanh cùng ông xã Phạm Việt Thanh từng có một tình bạn đẹp với nghệ sĩ Thương Tín. Họ không chỉ cùng làm nghệ thuật mà còn chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống.
Mối quan hệ giữa ông với vợ chồng NSND Lê Khanh – đạo diễn Phạm Việt Thanh là một tình bạn đặc biệt, hiếm có trong giới nghệ thuật.
Theo báo Dân Việt, NSND Lê Khanh từng chia sẻ rằng giữa bà và cố nghệ sĩ Thương Tín tồn tại một sự gắn kết từ công việc đến đời sống riêng.
“Chúng tôi là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh, lại đóng chung khá nhiều phim nên có mối quan hệ thân thiết hơn những bạn diễn khác”, bà nói.

Nhóm bạn nghệ sĩ khi ấy gồm NSND Trần Phương, NSND Tất Bình, đạo diễn Phạm Việt Thanh, Thương Tín và Lê Khanh – những gương mặt trụ cột của điện ảnh Việt Nam thời kỳ bùng nổ sau 1975.
Không chỉ hợp tác nghệ thuật, họ xem nhau như gia đình. “Ngoài tình đồng nghiệp, còn là tình bố con, anh em. ‘Bố’ Trần Phương lớn tuổi, chúng tôi kính trọng gọi vậy và gắn bó đến sau này”, NSND Lê Khanh hồi tưởng.
Trong cuộc trò chuyện khi đó, nữ nghệ sĩ kể, lần gần nhất gặp Thương Tín là dịp ông ra mắt tự truyện “Một đời giông bão” tại Hà Nội. Từ sau đó, cơ hội gặp lại không nhiều khi mỗi người sống một miền. Có thời gian nam nghệ sĩ gần như “ẩn cư” tại Phan Rang, không liên lạc với ai. Bà cũng tiếc nuối khi nam tài tử suýt góp mặt trong phim Cô gái từ quá khứ, nhưng sức khỏe ông lúc ấy không cho phép.

Nhắc đến Thương Tín, NSND Lê Khanh nhớ nhất vẻ đẹp phong trần và ánh mắt sâu thẳm của ông. Đây cũng là điều khiến nhiều bạn diễn “mềm nhũn như con mồi”. Với ngoại hình đặc biệt và lối diễn sắc sảo, ông có thể hóa thân vào nhiều dạng vai như bộ đội, giang hồ, viên chức nhà nước… “Biên độ vai diễn của anh rộng lắm”, bà nhận xét.
Trong số những dự án từng hợp tác, phim “Ám ảnh” của đạo diễn Đức Hoàn để lại cho bà một ký ức… cũng đầy “ám ảnh”. Khi ấy, nhân vật của hai người có mối tình dang dở và buộc phải thực hiện một cảnh chia tay lãng mạn trên hồ sen.

Do còn trẻ, Lê Khanh rất e ngại cảnh hôn, nên đã bàn trước với bạn diễn để giữ khoảng cách. Tưởng mọi chuyện ổn, ai ngờ khi máy quay vừa chạy, Thương Tín bất ngờ ôm lấy bà để hôn theo yêu cầu của đạo diễn. Theo phản xạ, nữ diễn viên đẩy và… đá mạnh khiến Thương Tín ngã nhào xuống hồ.
“Riêng tôi đứng như trời trồng, miệng há ra như trong phim Hàn… không hiểu chuyện gì đã xảy ra bởi mọi thứ diễn biến quá nhanh. Được khoảng một lúc tôi sực tỉnh: “Ôi thôi chết rồi, mình vừa đạp anh Thương Tín ngã lăn xuống hồ rồi”. Rồi tôi òa khóc, vừa tức giận, vừa lo sợ. Cuối cùng đạo diễn vẫn chấp nhận thực hiện một cảnh quay lãng mạn nhưng không có nụ hôn nào cả”, bà kể.

Về phần mình, Thương Tín từng kể lại: “Lúc quay cảnh hai người âu yếm ở bên cái chòi trên hồ sen, tôi nhớ Lê Khanh đã dặn dò trước đó rồi nên cũng thấy ngại. Tôi liền hỏi đạo diễn: “Cảnh này hôn nhau thế nào vậy, em thấy khó quá chị ơi?”, đạo diễn nói: “Em cứ làm tới đi”.
Nghe vậy, tôi vừa đặt môi hôn Lê Khanh, ngay lập tức Lê Khanh đạp một phát khiến tôi rơi từ trên bè xuống hồ sen. Lúc đó rất nhiều người đứng quay khiến tôi tự ái nghề nghiệp vô cùng vì giống như mình tham lam làm bậy vậy”.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1225-5-thuong-tin-tung-bi-nsnd-le-khanh-dap-roi-xuong-ho-sen-khi-quay-canh-au-yem-he-lo-moi-quan-he-dac-biet-ylt670821.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load