Thông tin nam NSƯT qua đời ở tuổi 54 sau thời gian mắc bạo bệnh đã khiến nhiều nghệ sĩ, khán giả bàng hoàng.
Mới đây, thông tin NSƯT Minh Hoàng đột ngột qua đời ở tuổi 54 đã khiến làng giải trí bàng hoàng.
Chia sẻ với truyền thông, NSND Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM cho biết, NSƯT Minh Hoàng mắc nhiều bệnh liên quan đến tim, phổi. Được biết, NSƯT Minh Hoàng được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu vào sáng 20/10 nhưng bệnh tình trở nặng, hôn mê và trút hơi thở cuối cùng vào tối cùng ngày.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp cũng để lại lời tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của NSƯT Minh Hoàng ở tuổi 54.
NSND Trịnh Kim Chi viết: “Chị vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện điện thoại với em trước hôm Giỗ Tổ vừa rồi… Em cười nói: ‘Sợ kỳ này gặp chị không nhận ra em đâu’. Mà đúng thật, em ốm đi nhiều quá, khiến chị và mọi người xót xa và lo lắng cho sức khoẻ của em. Vậy mà giờ đây, mọi người phải xa em thật rồi… Hoàng ơi. Một người nghệ sĩ tận tâm, hiền lành, luôn hết mình với sân khấu – đã lặng lẽ rời xa ánh đèn, để lại bao thương tiếc trong lòng đồng nghiệp và khán giả. Ở nơi ấy, mong em luôn bình an, thanh thản và mỉm cười như cách em vẫn từng mang tiếng cười, niềm vui đến cho mọi người em nhé”.
NSƯT Hữu Quốc – một đồng nghiệp cùng thời với cố nghệ sĩ trải lòng: “Nhận tin anh ra đi, em bàng hoàng và thẩn thờ đến giờ. Biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn khó nhọc của anh em mình từ khi học chung trường, rồi khi ra trường chúng ta đi diễn cho đoàn xung kích Trần Hữu Trang ở những vùng sâu, vùng xa đầy gian nan vất vả lại ùa về… nhớ lắm! Anh vừa được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú trong năm 2024 với những cống hiến của anh dành cho nghệ thuật, ấy vậy mà… Yên nghỉ nhé người anh hiền hậu dễ thương của em”.
NSƯT Minh Hoàng (tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hoàng) sinh năm 1971, quê Tây Ninh. Ông từng theo học trường đào tạo diễn viên Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang vào năm 1988, cùng khóa với nghệ sĩ Hữu Quốc, Minh Cường,… Sau đó, NSƯT Minh Hoàng cùng các đồng nghiệp tham gia vào đoàn xung kích của Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa biểu diễn, phục vụ khán giả.

NSƯT Minh Hoàng hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang với nhiều vai trò, từ diễn viên, trợ lý đạo diễn, phó trưởng đoàn. Tên tuổi của nam nghệ sĩ gắn liền với nhiều vở diễn như: Một phút một thời, Tiếng hò sông Hậu, Con mắt thời gian, Rồng Phượng, Đi biển một mình, Trái tim trong trắng,…
Nghệ sĩ Minh Hoàng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2024. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng giành nhiều giải thưởng ở Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, Liên hoan hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân, nhận bằng khen của UBND TP.HCM năm 2025 nhờ đóng góp quan trọng cho nền văn học – nghệ thuật thành phố
Nguồn: https://www.saostar.vn/giai-tri/nam-nsut-dot-ngot-qua-doi-o-tuoi-54-nhieu-nghe-si-bang-hoang-202510210829277716.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load