Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN), đến 10 giờ sáng nay (20/10), cơn bão số 12 còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc, và có khả năng mạnh thêm. Ngày 23/10, bão số 12 sẽ đổ bộ vào đất liền, cảnh báo mưa diện rộng và lũ trên sông tại nhiều tỉnh thành.
Tin bão mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN)
Nuôi thành công thứ chim quý hiếm mào đỏ mỏ nhọn, y chang nuôi gà ở cồn cát Quảng Bình, nếu bán là hết cả đàn
Theo bản tin bão mới nhất về bão số 12 (bão FENGSHEN) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão số 12 (FENGSHEN) ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 460km về phía Đông Đông Bắc.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h.
Đến 10 giờ ngày 21/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h, còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc, có khả năng mạnh thêm. Sức gió vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).
Hướng di chuyển của bão số 12 – bão FENGSHEN theo tin bão mới nhất. Ảnh: nchmf.
Đến 10 giờ ngày 22/10, bão số 12 FENGSHEN di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa. Lúc này, bão có khả năng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 12 cấp 9-10, giật cấp 12. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Đến 10 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10-15 km/h, trên đất liền Tp. Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Lúc này, bão có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9.
Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Lý Sơn).
Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Cảnh báo tác động của bão số 12 (bão FENGSHEN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tin bão mới nhất cho biết, do tác động của bão số 12 FENGSHEN, trên biển khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão cao 5-7m. Biển động dữ dội.
Toàn bộ tàu, thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình và gió Đông sau bão nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.
“Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, cấp 3.”, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.
Nguồn: https://danviet.vn/tin-bao-moi-nhat-bao-so-12-fengshen-cach-hoang-sa-460km-se-do-bo-vao-nhung-tinh-nay-canh-bao-lu-vuot-bao-dong-3-d1371730.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load