Một gia đình ở Thái Nguyên cẩn thận bọc kín hai chiếc ô tô để tránh ngập, nhưng không ngờ nước dâng quá nhanh khiến cả hai xe bị nổi rồi trôi mất dạng.
Hai ô tô “mất tích” sau đêm mưa lớn
Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Bắc rơi vào cảnh ngập sâu. Nhiều chủ xe phải tìm đủ cách để bảo vệ phương tiện khỏi nước lũ. Tuy nhiên, câu chuyện hy hữu ở Thái Nguyên mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ.
Theo chia sẻ trên mạng xã hội sáng 9/10, gia đình anh Nguyễn Đình Tiến ở phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) sở hữu hai chiếc ô tô gồm Kia Morning màu trắng và Mitsubishi Attrage màu bạc. Dự báo mưa lớn có thể gây ngập, anh Tiến đã cẩn thận bọc kín cả hai xe bằng bạt chống nước, rồi đỗ trong sân ở ngõ Ắc Quy Bắc Bộ gần nhà.
Tuy nhiên, nước lũ dâng quá nhanh khiến hai chiếc xe bị nổi lên rồi trôi đi mất, khiến gia đình hoảng hốt đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Chị Nguyệt Anh, vợ anh Tiến, đăng bài kèm hình ảnh hai chiếc xe được quấn bạt cẩn thận: “Gia đình đã bọc phủ bạt xung quanh như ảnh nhưng do nước dâng cao nên đã trôi không biết đi đâu. Gia đình đăng bài nhờ anh chị em cộng đồng mạng có nhìn thấy ở đâu thông tin giúp…”
Bài viết nhanh chóng lan truyền với hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người vừa thương cảm, vừa hài hước bình luận: “ngập to thì đừng bọc kín quá, kẻo xe lại… hóa thuyền, trôi đi đâu không biết”.
Chuyên gia giải thích hiện tượng “ô tô hóa thuyền”
Ngay sau khi bài viết được chia sẻ, một số người dùng mạng xã hội cho biết đã ghi lại được đoạn video chiếc xe trôi theo dòng nước, nghi là xe của anh Tiến. Dù chưa xác minh được chính xác, nhưng câu chuyện đã dấy lên nhiều bàn luận về việc bọc ô tô khi ngập nước.
Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, việc bọc xe bằng bạt chống nước là giải pháp phổ biến để hạn chế nước tràn vào khoang động cơ hoặc nội thất.
Tuy nhiên, nếu nước dâng cao, lực đẩy của nước sẽ khiến thân xe nổi lên giống như một chiếc thuyền, hiện tượng được lý giải theo lực đẩy Archimedes trong vật lý.
Một kỹ sư ô tô cho biết, chỉ cần nước ngập khoảng 50cm là chiếc xe có thể bắt đầu nổi, và nếu dòng chảy mạnh thì xe sẽ bị cuốn đi rất nhanh.

Vì vậy, nếu buộc phải để xe trong khu vực có nguy cơ ngập sâu, chủ xe nên tháo bình ắc quy, kéo phanh tay, chèn bánh chắc chắn hoặc đỗ ở vị trí cao. Trong trường hợp dùng bạt chống nước, cần buộc chặt bạt và cố định thân xe bằng dây hoặc vật nặng để tránh bị trôi.
Câu chuyện “bọc xe tránh ngập nhưng xe trôi mất” của gia đình anh Tiến không chỉ gây chú ý vì tính hy hữu, mà còn trở thành bài học thực tế về cách bảo vệ ô tô trong mùa mưa bão.
Nhiều người cho rằng, sự việc này là lời nhắc nhở rằng cẩn thận thôi chưa đủ, mà còn phải hiểu cơ chế vật lý của chính chiếc xe.Nếu xử lý sai cách, hành động tưởng chừng bảo vệ xe lại có thể phản tác dụng, thậm chí gây thiệt hại lớn về tài sản.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load