Quyết định căng cờ báo việt vị đầy tranh cãi đã đẩy bà Phutsavan Chanthavong trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất mạng xã hội Việt Nam tối 17/11. Đi cùng với đó là những lời công kích nhắm vào nữ trọng tài.
Tối 17/12, sau khi trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa tuyển Việt Nam và Philippines khép lại, trên mạng xã hội lan truyền tài khoản Facebook được cho là của trợ lý trọng tài người Lào Phutsavan Chanthavong – người đưa ra quyết định căng cờ việt vị trong tình huống gây tranh cãi ở phút 29. Các bài đăng gần nhất trên tài khoản này nhanh chóng nhận về nhiều bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.
Cùng thời điểm, hàng loạt fanpage và tài khoản Facebook giả mạo nữ trọng tài cũng xuất hiện, lợi dụng sức nóng của sự việc để câu tương tác. Những tài khoản này đăng tải hình ảnh bà Chanthavong trong trận đấu hoặc chia sẻ các trạng thái mạo danh, gây nhiễu loạn thông tin.

Nguyên nhân của làn sóng phản ứng xuất phát từ tình huống Bích Thùy đánh đầu đưa bóng vào lưới Philippines ở phút 29, nhưng bàn thắng không được công nhận do trợ lý trọng tài Phutsavan Chanthavong căng cờ báo việt vị. Ban đầu, trọng tài chính Rebecca Anne Durcau (Australia) đã có động tác công nhận bàn thắng, song sau đó thay đổi quyết định khi nhận tín hiệu từ trọng tài biên.
Các góc quay chậm cho thấy Bích Thùy đứng ngang hàng, thậm chí thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines, khiến nhiều ý kiến cho rằng đây là một nhận định sai lầm của tổ trọng tài. Ngay sau hiệp một, mạng xã hội tràn ngập bình luận phản ứng gay gắt, đặc biệt khi sai sót xảy ra trong một trận chung kết mang tính quyết định.

Trao đổi với Tri Thức – Znews, một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, từng làm nhiệm vụ tại World Cup 2010, nhận định tổ trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam. Theo ông, trách nhiệm không chỉ thuộc về trọng tài biên mà còn phản ánh sự thiếu quyết đoán của trọng tài chính.
“Trọng tài biên mắc lỗi, nhưng trọng tài chính mới là người có quyền và trách nhiệm cuối cùng. Trọng tài chính có đủ góc quan sát để đưa ra phán quyết chính xác hơn”, vị trọng tài phân tích.
Cùng quan điểm, ông Steve Darby, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, thẳng thắn cho rằng quyết định của tổ trọng tài là “đáng xấu hổ” và khó chấp nhận ở cấp độ một trận chung kết SEA Games.
Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội không ghi thêm bàn thắng nào, buộc phải bước vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Tuyển nữ Việt Nam để thua 5-6 trên chấm 11 m, qua đó lỡ cơ hội lần thứ năm liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games.
Nguồn: https://docnhanh.vn/the-thao/trong-tai-nguoi-lao-nhan-cai-ket-dang-sau-khi-khien-dt-nu-viet-nam-mat-oan-ban-thang-tintuc1023363
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load