Nhận thấy trọng tài người Lào có nhiều lần không chấm điểm cho võ sĩ chúng ta, BHL Việt Nam đã lập tức khiếu nại để đổi trọng tài trong trận đấu sau đó.
Tại SEA Games 33, ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam đã có động thái hiếm hoi khi chính thức đề nghị ban tổ chức thay đổi trọng tài ở một trận chung kết, xuất phát từ những nghi ngại về tính công tâm trong công tác chấm điểm.
Sự việc bắt nguồn từ trận đối kháng hạng cân dưới 75 kg diễn ra trước đó, nơi võ sĩ Vũ Đức Hùng của Việt Nam chạm trán đối thủ chủ nhà Thái Lan. Dù thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều tình huống tấn công rõ rệt, ban huấn luyện nhận thấy điểm số ở vị trí của một trọng tài người Lào gần như không thay đổi. Trong pencak silat đối kháng, mỗi trận đấu có một trọng tài chính điều hành và ba trọng tài ngồi chấm điểm xung quanh. Trận đấu khép lại với thất bại của Đức Hùng, để lại nhiều băn khoăn cho phía Việt Nam.
Có 3 trọng tài ngồi quanh thảm đấu để chấm điểm bằng máy tính bảng. Điểm ở vị trí của trọng tài người Lào nhiều lần không nhảy, dù võ sĩ Việt Nam ra đòn hợp lệ. Ảnh: Nhật Thịnh
Đến chiều 17/12, khi ban tổ chức công bố phân công trọng tài cho trận chung kết hạng cân dưới 90 kg giữa Nguyễn Duy Tuyến (Việt Nam) và võ sĩ Singapore, vị trọng tài người Lào nói trên tiếp tục được xếp làm nhiệm vụ. Điều này khiến ban huấn luyện Việt Nam lo ngại kịch bản bất lợi sẽ lặp lại, trong bối cảnh Duy Tuyến là niềm hy vọng lớn cho tấm HCV.
Ngay trước giờ thi đấu, HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng các thành viên ban huấn luyện đã trao đổi trực tiếp với ban trọng tài, đề nghị điều chỉnh nhân sự điều hành trận đấu nhằm đảm bảo tính khách quan. Sau khi tiếp nhận ý kiến từ phía Việt Nam, ban tổ chức đã chấp thuận thay trọng tài người Lào bằng một trọng tài khác.
HLV Nguyễn Văn Hùng nhiều lần khiếu nại về các quyết định của trọng tài. Ảnh: Nhật Thịnh
Trọng tài người Lào bị thay thế và phải rời thảm đấu, sau kiến nghị của ban huấn luyện đội tuyển pencak silat Việt Nam. Ảnh: Nhật Thịnh
Quyết định này nhanh chóng phát huy tác dụng. Ở trận chung kết, các tình huống ra đòn của hai võ sĩ được ghi nhận rõ ràng, mạch điểm diễn ra minh bạch. Với tâm lý thoải mái cùng sự vượt trội về chuyên môn, Nguyễn Duy Tuyến thi đấu áp đảo đối thủ Singapore, giành chiến thắng thuyết phục để mang về tấm HCV thứ hai cho pencak silat Việt Nam tại SEA Games 33.
Chia sẻ sau giải, HLV Nguyễn Văn Hùng cho biết ban huấn luyện đã theo dõi kỹ các trận đấu trước đó và nhận thấy những bất thường trong việc chấm điểm khi võ sĩ Việt Nam thi đấu.
“Ở vị trí của trọng tài người Lào, điểm không nhảy trong nhiều tình huống rõ ràng. Hai trận liên tiếp đều như vậy nên chúng tôi buộc phải đề nghị ban tổ chức thay đổi, cụ thể là sử dụng trọng tài của Myanmar để đảm bảo sự công bằng”, ông Hùng nói.

Duy Tuyến rất tự tin, thể hiện sự áp đảo hoàn toàn trước võ sĩ người Singapore ở trận chung kết đối kháng hạng cân dưới 90 kg. Ảnh: Nhật Thịnh
Đánh giá chung về công tác trọng tài tại giải, HLV Nguyễn Văn Hùng thẳng thắn cho rằng vẫn còn những hạn chế. Theo ông, không ít pha ra đòn trúng đích của võ sĩ Việt Nam đã không được ghi điểm, gây tâm lý ức chế cho các VĐV trẻ. Ban huấn luyện vì thế đã liên tục họp đội, quán triệt tinh thần cho các võ sĩ tập trung vào chuyên môn, nỗ lực vượt qua áp lực. Trong bối cảnh đó, những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Tấn Sang và Nguyễn Duy Tuyến đã thể hiện bản lĩnh tốt hơn.
Nguyễn Duy Tuyến giành HCV SEA Games thứ 5 trong sự nghiệp. Ảnh: Nhật Thịnh
Khép lại SEA Games 33, đội tuyển pencak silat Việt Nam giành tổng cộng 2 HCV nội dung đối kháng, thuộc về Nguyễn Tấn Sang (hạng cân dưới 80 kg) và Nguyễn Duy Tuyến (hạng cân dưới 90 kg). Riêng Duy Tuyến nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên con số 5, tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của đội tuyển.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1225-5-trong-tai-nguoi-lao-xu-ep-den-cung-bhl-viet-nam-lap-tuc-lam-cang-va-cai-ket-nuc-long-nguoi-ham-mo-ylt672137.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load