Lần đầu tiên tại Việt Nam, môn Pickleball chính thức được đưa vào chương trình đào tạo chính quy tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng từ năm học 2025/26.
Pickleball đang trở thành môn thể thao gây sốt trên toàn cầu trong thời gian qua và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Theo thông tin từ trường Đại học TDTT Đà Nẵng, pickleball sẽ được tích hợp vào ba ngành đào tạo chính gồm Giáo dục thể chất, Huấn luyện thể thao và Quản lý Thể dục Thể thao, dưới dạng môn học tự chọn gồm 24 tín chỉ, trong đó một nửa thời lượng dành cho pickleball và còn lại là tennis.
TS. Dương Mạnh Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Pickleball dễ chơi, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều lứa tuổi, nhưng để chơi đúng kỹ thuật, thi đấu và huấn luyện chuyên sâu thì vẫn cần được đào tạo bài bản. Việc đưa pickleball vào giảng dạy chính quy sẽ giúp chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa bộ môn này tại Việt Nam”.
Pickleball được đưa vào chương trình đào tạo ĐH chính quy.
Được biết, hiện đã có khoảng 20 sinh viên đăng ký ngay trong khóa đầu tiên, đội ngũ giảng viên của trường cũng đã sẵn sàng chào đón môn học mới. Thậm chí, nhiều giảng viên đã sở hữu chứng chỉ huấn luyện quốc tế, đồng thời tham gia tổ chức các giải pickleball toàn quốc trong thời gian qua. Đây được xem là lực lượng nòng cốt cho việc đào tạo thế hệ VĐV, huấn luyện viên và trọng tài pickleball đầu tiên của Việt Nam.
Quyết định từ trường Đại học TDTT Đà Nẵng mang tính bước ngoặt lớn, đồng thời nhận được sự ủng hộ tích cực từ cộng đồng pickleball trong nước. Theo các chuyên gia thể thao, việc pickleball bước vào chương trình đại học là bước đi tất yếu khi bộ môn này đang trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự kết hợp giữa yếu tố thể thao, chiến thuật và tính giải trí cao khiến pickleball không chỉ hấp dẫn người chơi chuyên nghiệp mà còn dễ dàng lan tỏa trong cộng đồng.
Nguồn: https://www.techz.vn/179-1025-1-truong-dai-hoc-tai-viet-nam-di-tien-phong-pickleball-chinh-thuc-duoc-dua-vao-dao-tao-chuyen-nganh-ylt665801.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load