Câu chuyện đánh ghen ở Thanh Hóa đang hot nhất MXH. Không mất quá nhiều thời gian để các ‘thám tử mạng’ tìm ra danh tính và Facebook của cô gái nhân vật chính trong vụ việc ầm ĩ này.
Tối 7/10, mạng xã hội lan truyền chóng mặt đoạn clip và hình ảnh được cho là vụ đánh ghen xảy ra tại Thanh Hóa, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng. Theo thông tin chia sẻ, người đàn ông trong vụ việc 62 tuổi, còn cô gái được cho là “tình trẻ” chỉ 23 tuổi.
Nguồn tin lan truyền cho rằng, người đàn ông này đã xây hẳn một căn biệt thự trị giá khoảng 40 tỷ đồng để tặng cho cô gái. Khi biết chuyện, người vợ vì quá bức xúc đã đến tận nơi để “làm cho ra nhẽ”. Thời điểm bà xuất hiện, gia đình cô gái đang tổ chức cúng, đông người có mặt tại căn nhà.


Đoạn clip được lan truyền cho thấy giữa hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại căng thẳng. Người phụ nữ được cho là mẹ của cô gái khẳng định căn biệt thự là “nhà của mình”, song người vợ đáp lại gay gắt: “Nhà mẹ à? Tiền của mẹ đâu? Trời ơi, nhục nhã!”.
Ngay sau khi xuất hiện, loạt hình ảnh và clip liên quan vụ việc nhanh chóng gây bão mạng, thu hút hàng chục nghìn bình luận và lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng tỏ ra phẫn nộ, cho rằng người đàn ông đáng tuổi cha, ông lại vướng vào mối quan hệ tình cảm với cô gái kém mình 40 tuổi. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến kêu gọi cộng đồng nên giữ bình tĩnh và thận trọng, tránh suy diễn khi thông tin chưa được cơ quan chức năng xác nhận.
Không lâu sau, danh tính cô gái trẻ bị chia sẻ rộng rãi trên nhiều diễn đàn, kèm theo hình ảnh cá nhân và tài khoản mạng xã hội. Cô gái được nhận xét có phong cách ăn mặc gợi cảm, thường xuyên đăng tải hình ảnh đời sống sang chảnh. Đến nay, người được cho là cô gái trong vụ việc vẫn chưa lên tiếng trước những tin đồn xoay quanh mình.



Tính đến tối 8/10, chưa có cơ quan chức năng nào tại Thanh Hóa xác nhận hoặc thông tin chính thức về vụ việc. Không ít cư dân mạng bình luận, việc chia sẻ thông tin cá nhân, đời tư của người khác lên mạng xã hội là điều không nên.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load