2 mẫu xe máy điện mới của VinFast mang tên ZGoo và Flazz, nhắm đến đối tượng người dùng phổ thông.
VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện hoàn toàn mới mang tên ZGoo và Flazz, mở rộng danh mục sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông với mức giá lần lượt 14,9 triệu và 16 triệu đồng. Cả hai mẫu xe đều được trang bị pin LFP, có độ bền cao.
Theo VinFast, việc ra mắt ZGoo và Flazz nằm trong chiến lược phổ cập phương tiện di chuyển xanh đến mọi tầng lớp người dùng. Với chi phí sở hữu thấp và không yêu cầu bằng lái, hai mẫu xe này được xem là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng trẻ cần phương tiện linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hằng ngày.
VinFast ZGoo được thiết kế theo phong cách thanh lịch, phi giới tính, kết hợp giữa nét cổ điển và hiện đại với cụm đèn tròn và đuôi xe phá cách. Xe có kích thước 1.720 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm, trọng lượng 72 kg, dễ dàng điều khiển trong không gian đô thị. Mẫu xe này trang bị đèn LED Projector, màn hình LED màu, cùng cốp chứa đồ dung tích 14 lít, lớn hơn nhiều mẫu xe cùng phân khúc.



VinFast ZGo.
ZGo sử dụng pin LFP dung lượng 1,2 kWh, cho khả năng vận hành khoảng 50 km mỗi lần sạc đầy trong điều kiện hỗn hợp. Hệ thống phanh cơ trước – sau và động cơ Inhub công suất tối đa 1.100W, đạt chuẩn chống nước IP67, giúp xe vận hành ổn định trong điều kiện mưa ẩm.
Trong khi đó, VinFast Flazz mang phong cách mạnh mẽ và năng động, với những đường cắt dứt khoát ở mặt nạ và thân xe, hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Xe có kích thước 1.745 x 700 x 1.050 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng tương đương ZGoo. Ngoài pin LFP 1,2 kWh tiêu chuẩn, Flazz có thêm khay gắn pin phụ, giúp mở rộng quãng đường di chuyển lên tối đa 100 km khi sử dụng đồng thời hai pin.
Cả hai mẫu xe đều giới hạn tốc độ tối đa ở mức 39 km/h ở chế độ Sport và 30 km/h ở chế độ Eco, phù hợp với quy định cho xe không yêu cầu bằng lái và đảm bảo an toàn khi vận hành.
Ông Hoàng Hà, Tổng Giám đốc VinFast xe máy điện – Thị trường Việt Nam, cho biết: “ZGoo và Flazz là hai sản phẩm chiến lược trong hành trình mở rộng tiếp cận người dùng, đưa xe điện trở nên phổ biến hơn. Với giá thành dễ tiếp cận, pin LFP an toàn và thiết kế thân thiện, VinFast tin rằng đây sẽ là lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên và người tiêu dùng trẻ.”
Bên cạnh đó, VinFast áp dụng chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, được xem là dài nhất trong phân khúc.
Nguồn: https://kenh14.vn/vinfast-ra-mat-xe-may-dien-gia-15-trieu-khong-can-bang-lai-215251104012523697.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load