Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bệnh dịch, thay vì báo chính quyền địa phương để tiêu hủy theo quy định, Hiệp đã liên hệ bí mật với Phạm Văn Đồng để bán số lợn yếu, sắp chết nhằm giảm thiệt hại kinh tế. Hiệp thừa nhận biết rõ hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận.
Ngày 22/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã triệt phá ổ nhóm có hành vi mua bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh để tiêu thụ làm thực phẩm.
Theo đó, vào 3h30 ngày 14/10, Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục QLTT Hà Nội), Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Nội và Công an xã Xuân Mai đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang Bùi Thị Hoài Phương (SN 1988) và Phạm Văn Đồng (SN 1983, cùng trú tại xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) có hành vi mua, bán, giết mổ lợn chết do dịch bệnh để bán làm thực phẩm.

Lợn bệnh, lợn chết được phát hiện.
Tiến hành kiểm tra tại quầy hàng của Phương ở chợ Xuân Mai (xã Xuân Mai, TP Hà Nội) và nhà riêng của hai đối tượng ở xã Phú Nghĩa, lực lượng chức năng phát hiện 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200kg thịt và nội tạng có dấu hiệu nhiễm bệnh, một số đã bốc mùi hôi thối. Tổng số thịt lợn nhiễm bệnh bị thu giữ là 837kg.
Làm việc với cơ quan công an, Phương và Đồng khai chuyên thu mua lợn sống về giết mổ, cung cấp cho các tiểu thương chợ bán cho người và một số công ty làm thực phẩm cho công nhân. Do kinh tế khó khăn, từ đầu năm 2025, hai đối tượng đã chuyển sang mua lợn ốm, lợn chết do dịch bệnh từ các trang trại ở Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội) và Lương Sơn (Hòa Bình) với giá rẻ hơn để kiếm được lời nhiều hơn. Giá thịt lợn khỏe bình thường với giá khoảng 60.000đ/1kg, Phương, Đồng mua lợn dịch bệnh chỉ với giá khoảng 25.000đ/1kg hoặc thấp hơn nếu lợn đã chết.
Theo lời khai, số lợn bị thu giữ ngày 14/10 là do Đồng mua từ trang trại của Lê Phú Hiệp (SN 1973, trú xã Hòa Phú, TP Hà Nội). Tiến hành khám xét tại trang trại của Hiệp, cơ quan công an phát hiện 723 con lợn có dấu hiệu mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Toàn bộ mẫu vật đã được lấy gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I để giám định. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số mẫu đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Số thịt lợn bệnh, lợn chết được tuồn vào các chợ dân sinh.
Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Phú Hiệp khai nhận là kỹ sư thú y, chủ trang trại nuôi lợn tại thôn Yên Lạc, xã Hòa Phú. Khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu bệnh dịch, thay vì báo chính quyền địa phương để tiêu hủy theo quy định, Hiệp đã liên hệ bí mật với Phạm Văn Đồng để bán số lợn yếu, sắp chết nhằm giảm thiệt hại kinh tế. Hiệp thừa nhận biết rõ hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì lợi nhuận.
Ngày 21/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương, Phạm Văn Đồng và Lê Phú Hiệp về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.
Đối với 723 con lợn nhiễm bệnh tại trang trại của Lê Phú Hiệp (tổng trọng lượng 61,6 tấn), Phòng Cảnh sát kinh tế đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú và Chi cục Chăn nuôi – Thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế , Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng, đường dây có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vu-ky-su-thu-y-cau-ket-voi-vo-chong-buon-lon-dich-benh-tuon-thit-thoi-vao-cho-dan-sinh-va-bep-an-cong-nhan-loi-khai-tiet-lo-thu-doan-kinh-hoang-26959.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load