Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương.
Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.

Điểm sạt lở tại QL6 hiện đã được thông tuyến
Thông tin từ Công an xã Mai Châu, từ khi xảy ra vụ sạt lở chiều ngày 14/12, đến 3h20 phút ngày 15/12/2025, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong đống đất đá sạt lở, nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn C, sinh năm 1973, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Tính từ chiều ngày 14/12 đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 3 thi thể và 2 xe máy; Đến 5h ngày 15/12 đã giải phóng được hàng ngàn khối đất, đá. Điểm sạt lở đã được thông tuyến.
Trước đó, khoảng 14h37, ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Nhuối, xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, đã xảy ra vụ sạt lở đất đá đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương, 2 xe máy biến dạng.
Ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Hạt 4 QL6, thuộc Công ty Cổ phần công trình 222 có mặt tại hiên trường, đơn vị này đã huy động 5 máy súc, 2 ô tô phối hợp các lực lượng chức năng tại chỗ, lược lượng cứu nạn cứ hộ Công an tỉnh Phú Thọ tìm kiếm các nạn nhân và giải phóng mặt đường.

LLCN đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở
Đến 17h cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy 1 thi thể là anh Phạm Đức Th, sinh năm 1997, quê quán thôn Quang Minh, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội. Thi thể thứ 2 được tìm thấy sau đó là anh Bùi Văn Thìn sinh năm 1980, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ.
Hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ sập xuống, vùi lấp hoàn toàn mặt đường, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt, đoàn xe phải bị ách tác kéo dài nhiều giờ hai bên đường.
Hiện tại lực lượng chức năng ở địa phương, CSGT, Hạt 4 QL6 thuộc Công ty Cổ phần công trình 222 vẫn tiếp tục tốc trực, đảm bảo ATGT và dọn dẹp để đường QL6 thông thoáng an toàn.
Nguồn: https://vovgiaothong.vn/newsaudio/vu-sat-lo-tren-quoc-lo-6-da-tim-thay-3-thi-the-nan-nhan-va-thong-tuyen-d49153.html?fbclid=IwY2xjawOsSk5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFHcjBTZ0ZacjlrZm9STllac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHnaIXieuPy-vjK8qD-_JVQus1iLYszUzFMkeJaqDxnxSlH0kavb2PsUvT6OX_aem_V7__ZsCXLveBhGdSgue4zg
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load