Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Madam Pang đã gọi điện tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi về vụ nhầm quốc kỳ tại lễ bốc thăm giải futsal U16 và U19 Đông Nam Á vào chiều 28/10.
Mới đây, sai sót đã xảy ra trong lễ bốc thăm giải U16 và U19 futsal Đông Nam Á kéo dài khoảng 10 phút do LĐBĐ Thái Lan (FAT) tổ chức vào chiều 28/10. Trong quá trình bốc thăm, quốc kỳ Trung Quốc đã bị hiển thị thay cho quốc kỳ Việt Nam trên lá thăm của đội tuyển Việt Nam.
Sau sự cố trên, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức đến LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Thái Lan (FAT) để phản đối mạnh mẽ sự cố hiển thị sai quốc kỳ Việt Nam tại Lễ bốc thăm Giải futsal U19 & U16 Đông Nam Á 2025, diễn ra chiều 28/10 ở Nonthaburi (Thái Lan).
Thái Lan nhầm lẫn Quốc kỳ Việt Nam ở lễ bốc thăm giải U19 futsal Đông Nam Á.
Sự cố được VFF đánh giá là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia và tinh thần đoàn kết ASEAN. VFF yêu cầu AFF làm rõ nguyên nhân, đồng thời đưa ra biện pháp cụ thể để ngăn chặn những sai sót tương tự trong các sự kiện sau này. VFF khẳng định tin tưởng AFF sẽ xử lý vụ việc với tinh thần trách nhiệm, thận trọng và chuyên nghiệp cao nhất
Trong một diễn biến mới nhất, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), bà Madam Pang đã gọi điện tới Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn để nói lời xin lỗi về vụ trên. Người đứng đầu FAT khẳng định LĐBĐ Thái Lan đã lập tức tiến hành các biện pháp khắc phục, rà soát và tăng cường quy trình tổ chức sự kiện, nhằm đảm bảo rằng những sai sót như vậy sẽ không bao giờ tái diễn.
Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan – Madam Pang gửi thư xin lỗi LĐBĐ Việt Nam (VFF).
“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chân thành gửi lời xin lỗi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á và tất cả các bên liên quan vì sự việc này”. Bà cũng bày tỏ hy vọng có cơ hội được trực tiếp gửi lời xin lỗi Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn trong thời gian tới.
“Liên đoàn Bóng đá Thái Lan và cá nhân tôi vô cùng trân trọng sự thông cảm và ủng hộ liên tục của Ngài, đồng thời xin khẳng định lại cam kết vững chắc trong việc duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự tôn trọng trong tất cả các sự kiện của AFF do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đăng cai tổ chức”– Madam Pang viết trong thư.
Nguồn: https://www.techz.vn/179-1025-1-vu-thai-lan-nham-lan-quoc-ky-viet-nam-chu-tich-madam-pang-co-dong-thai-chinh-thuc-gui-den-vff-ylt665872.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load