Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe, chủ xe cho biết, anh để xe từ ngày 27/10, đến ngày 1/11 thì phát hiện mùi hôi thối. Khi mở cốp, mọi người sững sờ khi thấy thi thể cô gái đã phân hủy ở trong.
Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, chiều 1/11, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã đưa thi thể cô gái về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tử vong.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ chiếc ô tô cho biết anh đã đậu xe bên đường Nguyễn Thị Đẹt từ ngày 27/10. Đến sáng nay, khi ngửi thấy mùi lạ bốc ra từ xe, anh mở cửa kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện thi thể một cô gái trong cốp.
Người đàn ông khẳng định không quen biết nạn nhân và không hiểu vì sao cô gái lại ở trong xe của mình.
Phát hiện thi thể cô gái trong ô tô màu đen (bên trái). Ảnh: MINH HÒA
Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là nữ, khoảng 27 tuổi, cư trú tại xã Đông Thạnh. Trước đó, công an địa phương đã tiếp nhận trình báo của một người đàn ông về việc con gái mất liên lạc nhiều ngày. Theo người thân, cô gái có tiền sử bệnh tâm thần và từng điều trị trầm cảm.
Sau khi kiểm tra, người đàn ông xác nhận thi thể trong xe chính là con gái mình.
Người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: MINH HÒA
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm pháp y, trích xuất camera an ninh quanh khu vực, đồng thời làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như vì sao nạn nhân lại tử vong trên ô tô của người khác.
Trước đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân đi trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh, ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ một chiếc ô tô màu đen đậu ven đường nhiều ngày liền. Khi chủ xe được gọi đến mở cửa kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện bên trong có thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy nặng.
Hiện trường vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô đỗ trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh, TPHCM). Ảnh: N.T
Ngay lập tức, người dân trình báo công an. Lực lượng Công an xã Đông Thạnh phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, khám nghiệm và lấy lời khai nhân chứng.
Bà Nguyễn Mậu Phương Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh, cho biết, hiện các đơn vị chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định danh tính, nguyên nhân tử vong và làm rõ các tình tiết liên quan vụ việc.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-1125-5-vu-thi-the-co-gai-trong-cop-xe-chu-xe-he-lo-thong-tin-gay-soc-gia-dinh-nan-nhan-bang-hoang-len-tieng-ylt666338.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load