Sau khi cứu được ba cháu nhỏ bị nước cuốn, anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã không may bị nước lũ cuốn đi và tử vong.
Chiều 1/10, bà Nguyễn Thị Loan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Phan Văn Thành (SN 1989) Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, người đã không may tử vong trong khi cứu ba cháu nhỏ bị đuối nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan thăm hỏi động viên và truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho anh Phan Văn Thành. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên
Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập úng tại nhiều khu vực. Sáng 1/10, tại xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, ba cháu nhỏ không may bị nước lũ cuốn trôi. Khi đó anh Phan Văn Thành đang làm nhiệm vụ chốt trực ở khu vực ngập úng, thấy tình huống nguy cấp, anh Thành đã cùng hai người dân địa phương kịp thời lao xuống dòng nước, cứu sống được cả ba cháu bé. Tuy nhiên, sau khi đưa các cháu lên bờ an toàn, do kiệt sức nên anh Thành đã bị nước cuốn đi. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nhưng anh Thành đã không qua khỏi.
Tại gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thị Loan đã bày tỏ sự tiếc thương, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, đồng thời ghi nhận hành động dũng cảm, quên mình vì người khác của anh Phan Văn Thành. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần, đồng thời khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xem xét truy tặng các hình thức khen thưởng theo quy định.
Bà Nguyễn Thị Loan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trao Bằng khen và biểu dương sự dũng cảm của các anh Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Đoán đã cùng tham gia cứu ba cháu bé với anh Thành. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên
Ngay trong chiều 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định truy tặng Bằng khen cho anh Phan Văn Thành. Hai công dân trực tiếp tham gia cứu người cùng anh Thành là Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Đoán cũng được trao tặng Bằng khen vì tinh thần quả cảm.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load