Cơ quan chức năng đã thông tin nguyên nhân sơ bộ vụ cháy làm 5 người chết sáng 11.10.
Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội
Chiều 11.10, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã có thông tin liên quan đến vụ cháy làm 5 người chết tại một nhà dân trên địa bàn phường.
Theo đó, căn nhà bị cháy có diện tích mặt bằng 40m2; quy mô 4 tầng và nhà để ở, không có kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Thời gian xảy ra vụ cháy vào khoảng 5h30 sáng 11.10. Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm thông tin chỉ huy – Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 4 xe chữa cháy, cùng hơn 30 CBCS nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị, các lực lượng chức năng, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám.
Đám cháy được dập tắt vào khoảng 6h15, không để cháy lan các nhà liền kề
Vụ cháy khiến 5 người trong nhà tử vong, gồm: ông N.Đ.L (SN 1952); bà H.T.H (SN 1956, vợ ông N.Đ.L); anh N.H.M (SN 1982, con ông N.Đ.L); chị Đ.T.S (SN 1988, vợ anh N.H.M); cháu N.M.V (SN 2019, con anh N.H.M).
Nguyên nhân vụ cháy sơ bộ ban đầu được đánh giá là do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1; cháy lan lên tầng trên. Hiện các cơ quan chức năng TP Hà Nội, cùng UBND phường đang kiểm tra, xác định làm rõ.
Bên trong căn nhà bị cháy. Ảnh: Công an Hà Nội
Sau khi khắc phục dập tắt vụ cháy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, lãnh đạo Sở Y tế, các sở, ngành đã cùng Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN phường, cấp ủy khu dân cư, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đã gặp ngay thân nhân của gia đình để thăm hỏi, động viên chia sẻ những đau thương, mất mát mà gia đình phải gánh chịu trong vụ cháy, thống nhất với gia đình công tác thực hiện các chế độ chính sách, vận động hỗ trợ của địa phương với gia đình và công tác tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.
Đối với trường hợp căn nhà bị cháy, UBND phường, Ban chỉ đạo PCCC&CNCH phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn kỹ năng về PCCC và CNCH; gia đình đã được tuyên truyền, tập huấn và ký bản cam kết về thực hiện các nội dung về PCCC&CNCH, đảm bảo lối thoát nạn an toàn.
“Trên thực tế, ngôi nhà của gia đình có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do phát sinh cháy vào sáng sớm; thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, do đó bị ngạt khói nên không kịp thoát ra bên ngoài”, UBND phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám thông tin.
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load