Xanh SM Limo là dịch vụ tiếp theo trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện Xanh SM của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Ngày 21/10/2025, nền tảng gọi xe thuần điện Xanh SM chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 7 chỗ cao cấp – Xanh SM Limo tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Toàn bộ đội xe thuộc dịch vụ này sử dụng mẫu VinFast Limo Green, dòng xe MPV thuần điện sang trọng và rộng rãi, hướng đến việc mang đến cho khách hàng những trải nghiệm di chuyển thoải mái, tiện nghi và thân thiện với môi trường.
Sự ra mắt của Xanh SM Limo đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong hệ sinh thái thuần điện của Xanh SM
Xanh SM Limo được định vị là dịch vụ cao cấp trong hệ sinh thái di chuyển của Xanh SM, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, doanh nhân, chuyên gia nước ngoài, cũng như những người mong muốn tận hưởng một hành trình êm ái, tiện nghi trong không gian rộng rãi và riêng tư.
Các xe thuộc Xanh SM Limo đều là MPV 7 chỗ thuần điện bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam – mẫu Limo Green. Dòng xe này được sơn hai màu ghi xám hoặc đen, thể hiện phong cách sang trọng, dễ nhận diện và tạo khác biệt rõ ràng so với các dịch vụ khác trong hệ sinh thái Xanh SM như Xanh SM Car (xanh lục lam) hay Xanh SM Premium (xanh lục lam phối ghi xám).
Không chỉ nổi bật về diện mạo, VinFast Limo Green còn được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại, mang đến trải nghiệm cao cấp cho hành khách. Xe sở hữu màn hình trung tâm 10,1 inch, điều hòa tự động một vùng với cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, cùng hệ thống lọc không khí tiên tiến giúp khoang xe luôn thoáng mát và sạch sẽ.
Dịch vụ taxi điện 7 chỗ mở rộng hệ sinh thái di chuyển thuần điện của Xanh SM
Về vận hành, xe được trang bị động cơ điện cầu trước có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm, giúp xe tăng tốc mạnh mẽ và ổn định kể cả khi chở đủ tải. Pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho phép xe di chuyển khoảng 450km sau mỗi lần sạc đầy, trong khi công nghệ sạc nhanh giúp nạp từ 10% lên 70% pin chỉ trong 30 phút, đảm bảo hoạt động liên tục cho các hành trình dài.
Không chỉ dừng ở tiện nghi và hiệu suất, Xanh SM Limo còn mang đến trải nghiệm “3 không” đặc trưng: không phát thải, không mùi nhiên liệu, không tiếng ồn giúp hành khách tận hưởng không gian di chuyển yên tĩnh và thư thái. Song song với đó, chất lượng dịch vụ 5 sao được đảm bảo thông qua đội ngũ tài xế tuyển chọn kỹ lưỡng, là những “Bác Tài Xanh” có điểm đánh giá phục vụ cao nhất trong toàn hệ thống. Nhờ vậy, mỗi chuyến đi cùng Xanh SM Limo không chỉ an toàn, tiện lợi mà còn mang lại cảm giác tận tâm và chuyên nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Thanh – Tổng Giám đốc Toàn cầu Công ty GSM cho biết: “Xanh SM Limo không chỉ là một dịch vụ mới trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của chúng tôi , mà còn là một bước tiến trong cách người Việt Nam trải nghiệm hành trình di chuyển mỗi ngày. Thông qua Xanh SM Limo, chúng tôi muốn tạo ra một chuẩn mực dịch vụ mới, nơi công nghệ, sự tinh tế và bản sắc văn hóa Việt cùng hội tụ trên từng chuyến xe. Chúng tôi cũng sẽ sớm lan tỏa trải nghiệm di chuyển cao cấp này ra khu vực và thế giới, khẳng định năng lực và khát vọng tiên phong của thương hiệuViệt trên bản đồ giao thông xanh toàn cầu” .
Việc ra mắt Xanh SM Limo cũng đánh dấu bước mở rộng quan trọng trong hệ sinh thái di chuyển thuần điện của Xanh SM. Hiện nền tảng này đã bao gồm nhiều dịch vụ khác nhau, đáp ứng toàn diện nhu cầu đi lại của người dân: Xanh SM Car và Xanh SM Premium (taxi 4 chỗ), Xanh SM Airport (taxi sân bay), Xanh SM Bike (xe hai bánh), Xanh SM Express (giao hàng), và Xanh SM Ngon (giao đồ ăn). Với sự bổ sung của Xanh SM Limo, Xanh SM tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực vận tải điện tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu phổ cập phương tiện xanh và nâng tầm trải nghiệm di chuyển bền vững cho người dùng trên toàn quốc.
Nguồn: https://nguoiquansat.vn/xanh-sm-cua-ty-phu-pham-nhat-vuong-chinh-thuc-van-hanh-taxi-dien-7-cho-luxury-mau-nhan-dien-hoan-toan-khac-biet-250208.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load