nguồn: https://vgt.vn/ly-lien-kiet-bi-nghi-dinh-den-vu-mong-lung-chi-tiet-la-ve-nha-su-thieu-lam-tu-ihyes-20251021t7558753/
Sau sự ra đi đột ngột của diễn viên Vu Mông Lung, dư luận Trung Quốc chấn động không chỉ vì sự ra đi của một ngôi sao trẻ mà còn bởi những đồn đoán kỳ bí nổ ra ngay sau đó.
Vụ việc được công bố là tai nạn sau khi uống rượu nhưng cộng đồng mạng lại không dễ chấp nhận.

Họ tìm thấy những chi tiết “lạ” trong thông tin chính thức, từ hiện trường đến thời điểm anh qua đời, rồi nhanh chóng đẩy sự việc sang hướng huyền bí: Vu Mông Lung không đơn thuần gặp nạn, mà là nạn nhân của một nghi lễ tà thuật, một “cuộc đổi mạng” nào đó trong giới giải trí.
Những lời đồn này không phải vô căn cứ trong trí tưởng tượng của công chúng. Trước đó, vụ việc của tài tử Kiều Nhậm Lương cũng từng gây xôn xao với vô số nghi vấn tương tự. Anh ra đi ở tuổi 29, trong hoàn cảnh đầy mập mờ.

Cư dân mạng khi ấy đã đặt ra giả thuyết về “nghi lễ hiến mạng” – một kiểu tà thuật có thể chuyển vận mệnh và kéo dài tuổi thọ cho người khác. Từ hai vụ này, nhiều người bắt đầu liên tưởng đến một thế giới ngầm trong làng giải trí, nơi nghệ sĩ nổi tiếng phải đánh đổi bằng sinh mệnh hoặc linh hồn để có danh vọng và trường thọ.
Từ làn sóng đồn đoán ấy, cư dân mạng bắt đầu “soi” những hiện tượng khác, và cái tên Lý Liên Kiệt bất ngờ bị réo. Người ta nhớ rằng vài năm trước, ông từng khiến người hâm mộ lo lắng khi lộ ảnh tiều tụy phải ngồi xe lăn vì bệnh.

Nhiều tin đồn khi đó cho rằng Lý Liên Kiệt đã mắc ung thư gan, thậm chí sắp qua đời. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, hình ảnh của ông lại thay đổi đến khó tin: khỏe mạnh, nhanh nhẹn, gương mặt hồng hào, dáng vẻ dẻo dai như thuở thanh xuân. Sự hồi phục đột ngột khiến công chúng hoang mang, và một bộ phận người dùng mạng lập tức gán ghép điều này với “thuật đổi mạng” – cho rằng ai đó đã hiến mạng sống để Lý Liên Kiệt hồi sinh.

Điều khiến thuyết âm mưu càng lan nhanh là sự xuất hiện của một nhân vật khác: vị sư trẻ được mệnh danh là “nhà sư đẹp trai nhất Thiếu Lâm Tự”.
Hình ảnh của ông từng phủ sóng mạng xã hội vì dung mạo tuấn tú, đôi mắt sáng và phong thái trầm tĩnh khác biệt. Khi tin nhà sư này qua đời được lan truyền, cư dân mạng ngay lập tức liên hệ tới sự hồi sinh của Lý Liên Kiệt – người vốn có mối duyên sâu nặng với Thiếu Lâm.

Trong tâm trí nhiều người, mối liên kết này quá trùng hợp để chỉ là ngẫu nhiên: nhà sư mất đi, còn người học trò điện ảnh của Thiếu Lâm lại hồi phục kỳ lạ.
Một số người thậm chí còn khẳng định “nghi lễ tráo đổi mạng” được thực hiện ngay tại khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh, nơi thường diễn ra các buổi trình diễn nghệ thuật đương đại pha lẫn yếu tố tâm linh. Họ cho rằng trong khu trưng bày có những tác phẩm gợi nhắc hình ảnh nhà sư và Lý Liên Kiệt – như một ẩn dụ cho sự hoán đổi sinh mệnh. Dù không có hình ảnh hay chứng cứ cụ thể, lời đồn vẫn lan nhanh, bởi sức hấp dẫn của điều huyền bí luôn mạnh hơn lý trí.

Thực tế, Lý Liên Kiệt từng nhiều lần giải thích về tình trạng sức khỏe của mình. Ông cho biết mắc bệnh cường giáp, dẫn đến cơ thể gầy yếu, tay run, mắt trũng, chứ không hề mắc ung thư như lời đồn. Khi bệnh ổn định nhờ điều trị và thiền định, ông dần hồi phục thể lực.
Tuy vậy, nhiều người tin rằng các ngôi sao tầm cỡ không thể đơn thuần ốm rồi khỏi, mà nhất định phải có “bí pháp” nào đó đứng sau.

Từ Vu Mông Lung, Kiều Nhậm Lương cho đến nhà sư Thiếu Lâm và Lý Liên Kiệt, các câu chuyện tưởng chừng rời rạc lại được gắn kết bằng sợi dây mang tên “thuật đổi mạng”.
Dù chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào, những thuyết âm mưu ấy vẫn lan truyền như một dạng giải trí tập thể, nơi người ta thỏa mãn nhu cầu khám phá điều cấm kỵ, và đồng thời phản chiếu nỗi bất an về giới hào quang – nơi ánh sáng danh vọng luôn đi cùng bóng tối của những điều khó hiểu.
 
								