Sau 1 tháng kể từ khi Vu Mông Lung ra đi, những lùm xùm xoay quanh nam diễn viên vẫn chưa kết thúc. Gần đây, nhiều người phát hiện công ty quản lý của anh đã trên bờ vực sụp đổ khi giá cổ phiếu rớt thảm.
Làng giải trí Trung Quốc và giới đầu tư đồng loạt xôn xao trước thông tin công ty quản lý của cố diễn viên Vu Mông Lung là Thiên Ngu Media , cùng công ty mẹ Mango Media trực thuộc Đài Truyền hình Hồ Nam đang trải qua biến động nghiêm trọng về nhân sự và giá cổ phiếu. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của công chúng mà còn khiến thị trường tài chính Trung Quốc chao đảo.
Theo số liệu được công bố, cổ phiếu của Mango Media đã lao dốc mạnh, giảm 6,68% trong ngày 9/10 và tiếp tục mất thêm 5,12% vào ngày 10/10. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, giá trị vốn hóa thị trường của công ty “bốc hơi” hơn 7,67 tỷ nhân dân tệ. Đây được xem là cú sốc lớn nhất của tập đoàn truyền thông hàng đầu Trung Quốc kể từ đầu năm đến nay.
Không chỉ đối mặt với khủng hoảng tài chính, Thiên Ngu Media còn chứng kiến hàng loạt biến động nhân sự cấp cao. Ngày 9/10, Phó tổng giám đốc La Trạch Quân bất ngờ nộp đơn từ chức với lý do “điều chuyển công tác”. Trước đó, vào tháng 8, Phó tổng giám đốc kiêm Tổng giám đốc Thân Á Đông cũng đã rời vị trí vì “lý do cá nhân”. Việc hai lãnh đạo chủ chốt cùng rời đi trong thời gian ngắn khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn về tình hình nội bộ của công ty.
Dù Mango Media đã lên tiếng trấn an rằng “không có thông tin nào bị giấu giếm”, song niềm tin của nhà đầu tư đang giảm mạnh. Số lượng cổ đông giảm hơn 28% chỉ trong một tháng, từ 52.700 xuống còn khoảng 37.900 người vào cuối tháng 9. Trên các diễn đàn tài chính, nhiều nhà đầu tư thẳng thắn bình luận rằng sự sụt giảm này là “hệ quả của cách công ty xử lý vụ việc liên quan đến Vu Mông Lung”.
Sau khi Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9 do sự cố trong lúc say rượu, Thiên Ngu Media đã ra thông cáo cho biết hợp đồng giữa hai bên đã hết hạn từ lâu, nên công ty “không nắm rõ tình hình gần đây” của nghệ sĩ. Phát ngôn này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Dư luận cho rằng công ty đang tìm cách “phủi sạch trách nhiệm” và “thiếu đạo đức với người đã khuất”.
Ngày 21/9, cảnh sát Bắc Kinh công bố kết quả điều tra, xác nhận vụ việc không phải án hình sự. Những tin đồn xoay quanh sự ra đi của Vu Mông Lung đều bị bác bỏ, và các tài khoản tung tin sai sự thật đã bị xử lý theo pháp luật. Tuy nhiên, sau một tháng, nhiều thông tin giả tiếp tục lan truyền, khiến dư luận thêm hoang mang.
Một đoạn CCTV được cho là ghi lại cảnh Vu Mông Lung trước lúc lâm chung đã lan truyền trên mạng, cùng với một bản báo cáo khám nghiệm tử thi rò rỉ. Nội dung trong báo cáo mô tả nạn nhân có nhiều thương tích nghiêm trọng. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y và cư dân mạng nhanh chóng chỉ ra nhiều điểm nghi ngờ. Video có dấu hiệu bị cắt ghép, còn bản báo cáo khám nghiệm được cho là sao chép từ một tài liệu cũ năm 2012. Đáng chú ý, mẹ của Vu Mông Lung chỉ nhận được tro cốt của con trai, nên dư luận đặt câu hỏi: “Nếu vậy, báo cáo khám nghiệm được công bố từ đâu ra?”.
Trong khi đó, một số nghệ sĩ từng tham dự bữa tiệc cùng Vu Mông Lung như Phạm Thế Kỹ, Tống Y Nhân đều bị cuốn vào vòng nghi vấn dù chưa có bằng chứng cụ thể. Gần đây, việc Phạm Thế Kỹ thông báo hủy buổi hòa nhạc tại Thành Đô vì lý do sức khỏe tiếp tục khiến tên tuổi anh bị réo gọi, thậm chí bị công kích dữ dội trên mạng. Nam diễn viên khẳng định sẽ thu thập bằng chứng để khởi kiện các tài khoản vu khống và lan truyền tin giả.