×
×

Tôn Đức Vinh tuyên bố Vu Mông Lung báo mộng kêu oan, giấc mơ 5 tiếng vẫn còn rõ mồn một

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, nhà quản lý nghệ sĩ kỳ cựu Tôn Đức Vinh đã tổ chức “Pháp hội siêu độ và Họp báo điều tra sự thật” cho nam diễn viên Trung Quốc đại lục quá cố Vu Mông Lung tại miếu Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Tân Trang, với hy vọng thông qua sức mạnh tâm linh để đòi lại công bằng cho người học trò yêu quý đột ngột qua đời. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, nhà quản lý nghệ sĩ kỳ cựu Tôn Đức Vinh đã tổ chức “Pháp hội siêu độ và Họp báo điều tra sự thật” cho nam diễn viên Trung Quốc đại lục quá cố Vu Mông Lung tại miếu Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Tân Trang, với hy vọng thông qua sức mạnh tâm linh để đòi lại công bằng cho người học trò yêu quý đột ngột qua đời.

Vụ án nam diễn viên Trung Quốc 37 tuổi Vu Mông Lung rơi lầu tử vong vào ngày 11 tháng này, nghi do bị ngược đãi, đã thu hút sự quan tâm lớn của quốc tế. Tôn Đức Vinh, người tự nhận là thầy khai sáng của Vu Mông Lung, vài ngày trước đã tiết lộ rằng Vu Mông Lung đã hiện về trong giấc mơ của ông suốt 5 tiếng đồng hồ, khóc lóc kể lể nỗi oan khuất. Hôm nay (29), Tôn Đức Vinh đã tổ chức một cuộc họp báo tại một ngôi miếu ở Tân Trang, hy vọng thông qua các nghi lễ dân gian để an vị linh hồn, giải oan và đòi lại công lý cho anh.

Khi trả lời phỏng vấn, Tôn Đức Vinh cho biết, trong số 8 thực tập sinh được chọn từ trường năm đó, Vu Mông Lung là một trong số họ. Ông đã đào tạo họ trong 1 năm 6 tháng, và sau khi công việc kết thúc, ông đã trở về Đài Loan.

Tôn Đức Vinh nhắc lại lần liên lạc cuối cùng với Vu Mông Lung là vào năm 2016, khi ông hỏi thăm về vết thương ở chân của anh. Tôn Đức Vinh đã công khai nội dung tin nhắn riêng tư trước đó của hai người, lúc đó Vu Mông Lung đã trả lời Tôn Đức Vinh rằng: “Cảm ơn bố, con không sao, con dưỡng vài ngày là khỏi thôi”.

Ông tiết lộ rằng trong giấc mơ mấy ngày trước, ông thấy Vu Mông Lung khóc không ngừng từ đầu đến cuối. Nhớ lại các chi tiết trong giấc mơ, nó liên quan đến vấn đề tài chính không minh bạch của phòng làm việc, “Cậu ấy không kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng tài khoản của phòng làm việc lại có số tiền lớn như thế, nên cậu ấy cảm thấy đây là của cải bất chính”. Về cái chết của Vu Mông Lung, Tôn Đức Vinh than thở: “Cậu ấy đã sống quá trong sạch, quá chính trực.”

Đối với tin đồn rằng Vu Mông Lung bị sát hại sau khi thu thập bằng chứng, Tôn Đức Vinh bất lực nói rằng, những chuyện như vậy “ngay cả người thân thiết nhất cũng không nên nói ra”.

Tôn Đức Vinh tiết lộ rằng kể từ khi mắc bệnh ung thư bàng quang hơn mười năm nay, mỗi đêm ông ngủ không quá 2,5 tiếng vì phải dậy thay tã. Nhưng lần này vì được Vu Mông Lung báo mộng, ông đã ngủ một mạch 5 tiếng, khi tỉnh dậy thì giường đã ướt sũng. Ông vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong giấc mơ, có lẽ là do người đã khuất muốn thông qua ông để nói lên nỗi oan. Ông cũng tin rằng Vu Mông Lung muốn giao phó hậu sự cho mình.

Tôn Đức Vinh nói: “Bắc Kinh theo thuyết vô thần, nhưng Đài Loan chúng tôi có phương pháp của chúng tôi. Cậu ấy gọi tôi là bố, tôi nên làm tất cả những việc cần phải hoàn thành một cách không do dự. Đặc biệt là như những gì bên ngoài đồn đại, rằng cậu ấy bị đánh chết rồi ném xuống, thì tôi càng phải đưa linh hồn của cậu ấy trở về, để cậu ấy có thể thanh thản siêu thoát.”

Và đây cũng là lý do ông tổ chức pháp hội siêu độ hôm nay, hy vọng thông qua các nghi lễ dân gian để an vị linh hồn, giải oan cho Vu Mông Lung, và cũng mong rằng công lý sẽ được thực thi, sẽ có ngày đòi lại được công bằng.

Ngày 29 tháng 9 năm 2025, nhà quản lý nghệ sĩ kỳ cựu Tôn Đức Vinh đã tổ chức “Pháp hội siêu độ và Họp báo điều tra sự thật” cho nam diễn viên Trung Quốc đại lục quá cố Vu Mông Lung tại miếu Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Tân Trang, với hy vọng thông qua sức mạnh tâm linh để đòi lại công bằng cho người học trò yêu quý đột ngột qua đời. (Ảnh: Tống Bích Long/The Epoch Times)

Tôn Đức Vinh ban đầu dự định đích thân đến Bắc Kinh để đòi lại công bằng cho Vu Mông Lung, nhưng hôm nay ông cho biết bạn bè và người thân xung quanh đều khuyên can, lo lắng cho sự an toàn của ông. “Nếu tôi đi, các bạn sẽ không tìm thấy tôi đâu. Người đến Bắc Kinh là đã đặt chân vào địa bàn của người khác, mọi chuyện sẽ khó nói.”

Related Posts

Our Privacy policy

https://bantinnhanh24.com - © 2025 News