Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tổng cộng 15 triệu đồng từ mốc đỉnh.
Cuối ngày 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với buổi sáng.
Trong vòng 2 ngày qua, giá vàng miếng giảm khoảng 2 triệu đồng.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% mua vào – bán ra ổn định quanh mức 148 – 150,3 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, diễn biến bất ngờ xảy ra trên thị trường tự do, khi giá vàng tiếp tục lao dốc. Hiện, giá vàng miếng SJC được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết mua vào 157 triệu đồng/lượng, bán ra 162 triệu đồng/lượng, giảm thêm 4 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.
Chỉ trong 2 ngày, các cửa hàng nhỏ hạ giá vàng miếng SJC tổng cộng 15 triệu đồng và nới rộng chênh lệch giá mua vào – bán ra lên tới 5 triệu đồng/lượng.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, không ít người đã mua vàng trên chợ mạng ở vùng 177 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC và khoảng 165 triệu đồng/lượng đối với vàng nhẫn trơn 99,99% trong ngày cuối tuần. Nếu bán thời điểm này, mỗi lượng vàng đã mua sẽ bị lỗ nặng.

Giá vàng trong nước lao dốc do ảnh hưởng từ giá thế giới và thị trường kỳ vọng những giải pháp hạ nhiệt giá vàng của Ngân hàng Nhà nước gần đây – mới nhất là việc nghiên cứu thí điểm lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce – tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng.



Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do rớt mạnh hàng triệu đồng, trong khi giá vàng nhẫn trơn 99,99% cũng có sự cách biệt giữa các tiệm vàng, mỗi nơi mỗi giá
Liên quan đến việc quản lý thị trường vàng, trong văn bản mới nhất, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã đề nghị các cơ quan chức năng liên quan như Thanh tra TP HCM, Công an TP HCM, Thuế TP HCM, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng nhiệm vụ quản lý đối với lĩnh vực này nhằm bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường; nhất là trong những lúc thị trường biến động và tiềm ẩn rủi ro gắn với phát sinh liên quan đến yếu tố đầu cơ, thổi giá và trục lợi.
Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng tăng cao xuất phát từ giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh; tâm lý kỳ vọng giá vàng tăng tiếp trong bối cảnh lãi suất thấp và nguồn cung vàng bị hạn chế… khiến người dẫn đổ xô vào mua vàng. Đồng thời, không loại trừ nguyên nhân một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động của thị trường để đầu cơ và thao túng giá, dẫn đến những biến động bất thường…
Nguồn: https://cafef.vn/gia-vang-mieng-sjc-tu-do-boc-hoi-15-trieu-dong-chi-trong-2-ngay-188251019190108629.chn
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load