Các cơ quan khí tượng quốc tế nhận định, trong 12-24 giờ tới bão Phượng Hoàng sẽ tăng cấp mạnh mẽ và có thể thành siêu bão vào rạng sáng 9/11. Dự báo ngày 11/11, bão sẽ đi vào Biển Đông.
Theo thông tin mới nhất từ Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (Pagasa) vào lúc 8h ngày 8/11, bão Fung-wong (Phượng Hoàng) có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão 130km/h (cấp 12), gió giật 160km/h (cấp 14).
Bão Phượng Hoàng đang cách phía Đông Visayas, Philippines khoảng 900km, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.
Pagasa dự báo vào đêm 9, rạng sáng 10/11, bão Phượng Hoàng có thể đổ bộ vào phía Nam của đảo Isabela hoặc phần phía bắc của đảo Aurora (Philippines) rồi đi vào Biển Đông.
Các chuyên gia thời tiết ở Philippines nhận định, trong 12-24 giờ tới bão Fung-wong sẽ tăng cấp nhanh chóng và có thể đạt cấp siêu bão trong rạng sáng mai (9/11).
Theo dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 10/11, bão Fung-wong sẽ di chuyển đến gần đảo Lu Dông (Philippines) rồi vào Biển Đông. Đài này dự báo sáng 11/11, bão sẽ chuyển hướng lớn lên phía Bắc, áp sát khu vực phía Nam eo biển Đài Loan.
Dự kiến ngày 12/11, bão Phượng Hoàng có thể đi sát bờ biển Đài Loan (Trung Quốc). Đến ngày 13/11, bão suy yếu dần và di chuyển ra vùng biển Đông Bắc, cách xa Đài Loan.
TIN LIÊN QUAN
Bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão, dự báo 11/11 vào Biển Đông
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang lên đến 130km/h. Đài này dự báo rạng sáng 9/11, bão Phượng Hoàng có thể đạt cấp siêu bão với sức gió lên đến 185km/h (cấp 16) khi tiến gần đảo Lu Dông (Philippines).
Đài khí tượng Nhật Bản cũng dự báo, sau khi đi qua đảo Lu Dông vào Biển Đông, bão Phượng Hoàng có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Đến ngày 11/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão còn khoảng 130km/h.
Có thể thấy, dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế đều chung nhận định bão Fung-wong có thể đi theo quỹ đạo parabol. Sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) bão có thể chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc).
Trong 12-24 giờ tới bão sẽ tăng cấp dữ dội và có thể đạt cấp siêu bão (cấp 16, 185km/h) vào rạng sáng mai (9/11).
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo trong 2-3 ngày tới, bão Phượng Hoàng chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc về phía đảo Lu Dông (Philippines) và sau đó có thể vào Đông Bắc Biển Đông.
Dự báo khoảng rạng sáng 11/11, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14 trên Biển Đông trong năm nay.
Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia và các cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo, dự báo kịp thời.
https://dantri.com.vn/thoi-su/bao-phuong-hoang-tang-cap-du-doi-co-the-thanh-sieu-bao-vao-sang-mai-20251108090637118.htm
News
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn
Chẳng nhà ai như gia đình tôi, chị dâu, em chồng lớn tiếng cãi nhau ngay trong đám giỗ mẹ chỉ vì 2 yến thịt lợn, khiến tình cảm rạn nứt. Bố tôi mất đã nhiều năm. 2 năm trước,…
Một gia đình 4 người lần lượt đi xuống tầng hầm và không bao giờ trở lại: Thủ phạm hóa ra lại là củ khoai tây
Bé gái 8 tuổi – người duy nhất sống sót trong nhà đã phát hiện ra cảnh tượng kinh hoàng. Tờ Mirror đưa tin về vụ việc xảy ra ở Laishevo vào ngày 27 tháng 10 năm 2014. Một cô…
Hơn 90% người dùng điện thoại iPhone không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ cạnh camera
Chiếc lỗ nhỏ cạnh cụm camera sau là chi tiết quen thuộc với người dùng iPhone, nhưng không nhiều người biết công dụng thực sự của nó. Nếu quan sát mặt sau của iPhone, không ít người sẽ nhận thấy…
Sát Tết dương, nhà chồng báo lên chơi 20 người, ăn uống nhậu nhẹt thả phanh còn đi siêu thị mua núi đồ, bắt con dâu chi hết
Lan và Minh sống ở căn nhà ba tầng khang trang giữa Hà Nội. Tết Dương lịch năm nay rơi vào cuối tuần dài, Minh hào hứng bảo vợ: “Nghỉ mấy ngày, mình đi Đà Lạt chơi cho mát”. Lan…
Vợ đi công tác 1 tháng, tôi đến tìm vợ cũ nhưng người mở cửa khiến tôi sốc đứng không vững
Cửa mở và tôi chết lặng. Không phải vợ cũ… Vợ tôi đi công tác đúng một tháng, chuyến đi dài nhất kể từ ngày cưới. Trước lúc đi, cô ấy còn cẩn thận dặn từng việc nhỏ trong nhà,…
Đúng ngày đầy tháng của con, tôi bật lại mẹ chồng ngay giữa bữa tiệc gia đình, chồng lao vào t;á;t tôi không chút thương xót
Chỉ một câu nói nửa đùa nửa thật của mẹ chồng trong ngày đầy tháng con, tôi không kìm được mà bật lại. Cái giá phải trả là một cái tát từ chồng và phải ôm con bỏ về nhà…
End of content
No more pages to load