Sau Filip Nguyễn, ĐT Việt Nam tiếp tục nhận tin dữ về tình hình chấn thương trước ngày hội quân trở lại cho lượt trận tiếp theo ở Vòng loại Asian Cup 2027.
Đang có phong độ cao, Võ Hoàng Minh Khoa bất ngờ vắng mặt trong trận đấu gần nhất khi Becamex TPHCM tiếp đón Hà Nội FC. Anh ra sân trong cả 7 vòng đấu trước đó và góp công lớn giúp đội bóng chủ quản hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu Đặng Trần Chỉnh. Người thay thế Minh Khoa là Việt Cường đã tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Hà Nội, tuy nhiên đội chủ sân Bình Dương vẫn nhận thất bại chung cuộc 2-3 ở vòng 8 V.League 2025/26.
Võ Hoàng Minh Khoa có thể phải lên bàn mổ vì đứt dây chằng.
Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết: “Minh Khoa sau khi đi chụp MRI thì xác định cậu ấy bị đứt dây một phần chằng đầu gối. Khả năng anh sẽ nghỉ một tháng để xem có hồi phục không. Nếu không hồi phục thì bắt buộc phải mổ.
Khi không đủ người, tôi phải kiếm cách khác chắp vá để có đội hình tốt nhất. Nếu không chấp nhận như thế thì không thể thi đấu tốt được. Tôi sử dụng Việt Cường thay Minh Khoa và cố gắng sắp xếp phù hợp nhất với con người mình có”.
Minh Khoa là một trong những lựa chọn yêu thích của HLV Kim Sang Sik ở hàng tiền vệ ĐT Việt Nam. Anh ra sân cả 2 trận gặp Lào và Malaysia ở giai đoạn mở đầu VL Asian Cup 2027. Cầu thủ 24 tuổi đang dần khẳng định được vị trí của mình tại ĐTQG, nhưng chấn thương nặng này có thể khiến anh phải nghỉ dài hơn dự kiến.
Trước đó, Filip Nguyễn cũng dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu 2 tháng.
Trước mắt, Minh Khoa chắc chắn sẽ vắng mặt trong đợt FIFA Days tháng 11 khi ĐT Việt Nam có chuyến làm khách tại Lào. Chiến thắng trước tuyển Lào sẽ giúp đoàn quân HLV Kim Sang-sik đạt mốc 12 điểm sau 5 trận và giữ vững vị trí nhì bảng F. Kết quả này càng củng cố mạnh mẽ cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027 cho tuyển Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đội đầu bảng Malaysia đang phải đối mặt với nguy cơ bị xử thua 2 trận (gặp Nepal và Việt Nam) do vi phạm quy định về việc nhập tịch cầu thủ.
Nguồn: https://www.techz.vn/201-1025-1-hlv-kim-sang-sik-nhan-tin-set-danh-dt-viet-nam-gap-bao-chan-thuong-truoc-vl-asian-cup-2027-ylt665535.html
News
Con gái lấy chồng xa gửi cho bố đôi giày đi Tết nhưng chân ông đi cỡ 40 con lại gửi cỡ 43
Gió bấc cuối năm rít từng cơn qua khe cửa sổ gỗ mục nát, mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cận Tết. Ông Nam ngồi co ro bên bếp lửa, tay mân mê đôi giày da màu…
Bố mẹ vừa m/ấ/t chị gái đã b/ỏ 2 em th:ơ d:ại để đi lấy chồng, tuyên bố: “Thân ai nấy lo”, 20 năm sau chị quay về đòi mảnh đất 3 tỷ
Ngày chị cả Hạnh lên xe hoa, trời mưa tầm tã như trút nước. Đó không phải là cơn mưa hồng phúc, mà như nước mắt của trời thương cho cái gia cảnh tang thương của ba chị em nhà…
Đứa cháu m/ồ c/ôi cả cha lẫn mẹ đạp xe 50km đến nhà cậu vay 3 triệu để nhập ĐH ai ngờ cậu bảo: “T/ao làm gì có tiền mà cho m/ày vay”
Cơn mưa rào mùa hạ trút xuống mái tôn lỗ chỗ nhưng không át nổi tiếng khóc xé lòng của thằng bé 10 tuổi là tôi. Năm tôi lên 6, một tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi…
30 t/uổi có bằng Thạc sĩ nhưng vẫn ế, tôi ch::án đời thuê anhh xe ôm với giá 3 triệu đưa về ra mắt bố mẹ cho qua 2 ngày Tết
Ba mươi tuổi. Tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế cất gọn trong tủ kính, còn tôi thì như món hàng tồn kho nằm chỏng chơ giữa dòng đời tấp nập. Cứ mỗi độ Tết đến, áp lực không đến từ…
Người đàn ông sửa xe ở vậy 22 năm nuôi con ri:êng của người yêu cũ, ai ngờ tới ngày con nhận bằng tốt nghiệp thì mẹ ru::ột quay về đòi nhận
Nắng tháng Sáu vàng rực rỡ đổ xuống sân trường Đại học. Giữa rừng người áo quần là lượt, nước hoa thơm phức, chú Quang đứng nép mình sau gốc xà cừ già. Chú cứ chùi mãi đôi bàn tay…
Vợ được thưởng Tết 500 triệu, nhưng vừa về đến nhà chồng đã bảo: “Chuyển hết anh mua 4 cây vàng để làm hồi môn cho em nó đi lấy chồng”
Gió bấc rít từng hồi qua khe cửa kính tòa nhà văn phòng vắng lặng. 9 giờ tối ngày 28 Tết, Mai gập chiếc laptop lại, thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng “ting ting” từ điện thoại…
End of content
No more pages to load